Nỗi lòng của vợ chồng nghèo bám trụ giữa lòng thành phố
Vợ chồng anh Tiến - chị Thanh từ Tiên Lữ, Hưng Yên lên Hà Nội lập nghiệp đã gần 10 năm. Sau khi cưới, anh Tiến mất bố và mẹ trước đó, để lại căn nhà tập thể 20m2. Hai vợ chồng phải nhờ vả bạn bè để tìm việc nhưng không thành công trong một tháng. Anh quyết định làm xe ôm rồi học sửa điện thoại. Có tay nghề, anh bán căn nhà ở quê để mở cửa hàng điện thoại cũ. Ban đầu, cửa hàng không có khách, thu nhập thấp trong khi tiền thuê nhà vẫn phải trả. Khi khách đông hơn, chủ nhà lại đòi nhà để xây lại.
Anh chị tìm chỗ ở mới, xa hơn, và bắt đầu hành trình kinh doanh gian nan. Sau 2 năm khó khăn, họ mới có lãi và chào đón đứa con đầu lòng. Chị Thanh, dù đang ở cữ, vẫn phải qua lại cửa hàng. Khi con gái lên 4, gia đình anh Tiến đã khá giả hơn và mua được hai chiếc xe máy. Anh dự định sẽ tiết kiệm để sửa lại căn nhà cũ nát, thường xuyên bị dột và ngập nước. Tuy nhiên, khi công việc có dấu hiệu khả quan, chủ nhà lại tăng giá thuê lên gấp rưỡi.
Không chịu được giá thuê mới, anh chị tìm một cửa hàng khác nhưng lại nằm sâu trong ngõ, chỉ bán được sim và thẻ. Trong khi đó, giá điện thoại giảm mạnh, khách mua và sửa máy ngày càng ít. Khó khăn chồng chất khi chiếc xe máy mới mua bị mất. Để thêm rắc rối, chị Thanh mang thai ngoài ý muốn. Khi bé thứ hai ra đời, anh phải thanh lý cửa hàng nhưng số tiền thu về không đủ. Vợ vừa sinh, chi phí sinh hoạt tăng cao, anh Tiến phải tìm việc mới và đã xin được việc giao hàng. Hiện tại, bé thứ hai đã lớn, chị Thanh cũng đang tìm việc để hỗ trợ chồng, trong khi anh làm việc vất vả để lo cho gia đình.
Bốn người chỉ sống dựa vào đồng lương ít ỏi, tháng nào cũng phải chật vật. Không có bằng cấp trong tình hình kinh tế khó khăn, việc tìm việc làm rất khó khăn. Nhiều lúc, tôi cảm thấy chán nản và chỉ muốn về quê để tiết kiệm chi phí, nhưng về quê thì cũng không biết làm gì ngoài làm ruộng. Khác với anh Tiến - chị Thanh, vợ chồng Vĩnh - Nhung ở Hà Đông, Hà Nội đã tốt nghiệp đại học nên công việc dễ hơn một chút, nhưng vẫn chỉ làm ở những công ty nhỏ với lương thấp. Dù đã chuyển chỗ làm nhiều lần, thu nhập của họ vẫn không cải thiện, tháng nào cũng chỉ kiếm được gần chục triệu, trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Có lúc, đến hạn nộp tiền nhà mà không còn tiền, họ đành phải xin khất chủ nhà.
May mắn là bác đã thông cảm và cho vợ chồng Vĩnh - Nhung ở lại. Họ gặp khó khăn vì một người quê Bắc Ninh, một người Hà Tĩnh, và đặc biệt là vào dịp Tết khi phải lo tiền về quê. Mỗi dịp lễ dài, họ thường phải nói khéo với bố mẹ rằng bận việc không về được. Thường chỉ về quê chồng ở Hà Tĩnh vào Tết, nhưng chi phí đi lại và quà cáp rất tốn kém, có năm còn phải vay tiền để ăn. Nhung cho biết họ đã nghĩ về việc trở về quê làm ăn, nhưng quê xa và công việc khó khăn. Hiện tại, họ chỉ định sinh một đứa con vì không đủ khả năng nuôi nhiều. Cảnh ngộ tương tự cũng xảy ra với vợ chồng chị Phương và anh Hóa ở Hà Nội.
Hai anh chị đã sống trong căn phòng chật chội 15m2 hơn 10 năm, kể cả thời gian ở trọ khi còn là sinh viên. Hiện tại, họ có con trai học lớp 2, vì vậy anh Hóa đã mua một chiếc giường tầng bằng sắt: tầng dưới cho vợ chồng, tầng trên cho con. Chị Phương cho biết cuộc sống khá bí bách và bất tiện, nhưng tìm nhà khác thì đắt nên họ đành ở lại.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cam-canh-nhu-vo-chong-ngheo-bam-tru-lai-thanh-pho-20130519043534411.chn